Đức Thánh Cha và Giáo Hội

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 13-15/2/2023

Trọng kính cộng đồng Dân Chúa, 

Tin tưởng vào lời khẳng định của Chúa Kitô: "Thày đã thắng thế gian" (Gioan 16:33),
và với niềm tin "chiến thắng thế gian" (1Gioan 16:4), 
chúng ta lắng đọng nguyện cầu theo dõi Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ

Động đất: Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp gần 400 triệu đô la cho Syria

Chiến tranh Ukraine: Nga bỏ tù một nhà báo

Nỗi nhớ nhà của người tị nạn Ukraine ở châu Âu

Đại tướng Mỹ: Ông Putin đã sai về Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến một cuộc phản công của Ukraine vào mùa xuân

‘Lòng hận thù với Nga sẽ truyền qua nhiều thế hệ’

Bé gái được giải cứu hơn một tuần sau động đất

Đau buồn hóa phẫn nộ sau thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Y tá ôm chặt lồng ấp trẻ sơ sinh giữa động đất

Hơn 37.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng loạt nhà thầu xây dựng sau động đất

Khoảnh khắc cứu hộ thoát hiểm sau rung chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hơn 1 triệu người ngủ trong lều trại lạnh âm 9 độ C ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Cho con bú dưới đống đổ nát động đất và 90 giờ nằm chờ tiếng chân người

 


Bé gái được giải cứu hơn một tuần sau động đất

 

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu một bé gái từ dưới đống đổ nát ở thành phố Adiyaman, hơn 178 giờ sau thảm họa động đất.

Bé gái Miray, 6 tuổi, được giải cứu hôm nay sau 178 tiếng mắc kẹt dưới đống đổ nát tại một chung cư ở thành phố Adiyaman, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận chị gái của Miray, nhưng không cho biết tình trạng cô bé.

Hãng tin CNN Turk của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó thông báo các nhân viên cứu hộ cũng phát hiện ba người, gồm mẹ và hai con gái nhỏ tuổi, còn sống sau 176 giờ dưới đống đổ nát ở tỉnh Kahramanmaras lân cận.

 


Cho con bú dưới đống đổ nát động đất và 90 giờ nằm chờ tiếng chân người

Khi Necla Camuz sinh đứa con trai thứ hai vào ngày 27-1, cô đặt tên cậu bé là Yagiz, nghĩa là "Người dũng cảm".

Chỉ 10 ngày sau khi sinh, tức ngày 6-2, cả hai mẹ con bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, dù chỉ ít phút trước đó Necla đang cho con trai ăn.

Necla và gia đình sống trên tầng hai của một tòa nhà năm tầng hiện đại ở thị trấn Samandag. Cô từng có cảm giác an toàn khi sống tại đây, cho đến khi khu vực này bị trận động đất 7,8 độ tàn phá.

"Khi trận động đất bắt đầu, tôi chạy đi gặp chồng ở phòng khác và anh ấy cũng chạy tới chỗ tôi", Necla nói với Đài BBC. "Nhưng khi anh ấy cùng đứa con trai đầu cố gắng chạy tới chỗ tôi thì tủ quần áo đã rơi xuống người hai cha con và họ không thể di chuyển.

 

.